Kết quả tìm kiếm cho "sông Bến Bạ"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 86
Cập Nhật 10-07-2024
Hiện nay, tuyến đường giao thông cặp sông Bến Bạ, thuộc khu vực Phú Thuận, phường Tân Phú, quận Cái Răng, xuất hiện tình trạng sạt lở, không đảm bảo an toàn giao thông. Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng triển khai làm rào chắn,
Tag: khắc phục sạt lở cặp sông Bến Bạ, sạt lở, sông Bến Bạ, Phú Thuận, phường Tân Phú, quận Cái Răng, khắc phục sạt lở
Cập Nhật 27-07-2023
Người dân ở khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng phản ánh tình trạng sạt lở, răn nứt, sụp lún nhiều tuyến đường giao thông cặp sông Bến Bạ, ảnh hưởng đến việc lưu thông an toàn.
Tag: sạt lở mất an toàn giao thông, khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng, sông Bến Bạ
Cập Nhật 16-05-2021
Mẹ cứ đứng mãi bên bờ sông mà ngóng vọng về bờ bên kia, cách nhau có một dòng sông mà ngỡ như xa xăm diệu vợi. Tôi hay trách mẹ tôi là “khờ”, “khờ lắm”. Ba hết thương mẹ rồi mà mẹ cứ ngóng đợi mãi về bên kia sông, mà ròng ròng nước mắt.
Tag: Qua sông, truyện ngắn
Cập Nhật 16-01-2021
Khoảng 5 tháng nay, tuyến đường giao thông cặp sông Bến Bạ, khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng bị sạt lở hoàn toàn, khiến giao thông bị gián đoạn.
Tag: tuyến đường giao thông cặp sông Bến Bạ, khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng bị sạt lở
Cập Nhật 21-08-2020
8 người rủ nhau lái ghe gỗ dùng để cào hến ra sông Ba Lai để câu cá, tuy nhiên gặp sóng to gió lớn, chiếc ghe bị lật, 4 người may mắn bơi được vào bờ an toàn, 2 người tử vong và 2 người mất tích.
Tag: Bến Tre, Lật ghe câu, Người chết, Người mất tích, Sông Ba Lai, Ba Tri
Cập Nhật 19-02-2020
Khoảng 1 tháng nay, tuyến đường giao thông cặp sông Bến Bạ thuộc khu vực Phú Thuận A và khu vực Phú Lễ, phường Tân Phú, quận Cái Răng, xuất hiện 2 đoạn sạt lở nghiêm trọng.
Tag: sạt lở, sông Bến Bạ, Phú Thuận A và khu vực Phú Lễ, phường Tân Phú, quận Cái Răng, Ông Đỗ Văn Được, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phú
Cập Nhật 08-09-2019
Chỗ bến sông lõm vào một khoảnh hình mũi tàu. Người sống lâu năm bên bờ sông nói rằng hình dạng ấy của đất không phải vì sóng đánh gây lở, mà vì chuyến tàu cũ mỗi bận đi về đều ghé lại đón khách
Tag: Nơi ngã ba sông
Cập Nhật 07-11-2017
Lúc 5 giờ sáng 6-11-2017, bà Trần Thị Xuân, Phó trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ kết hợp với Sở Giao thông vận tải (GTVT), Phòng Cảnh sát đường thủy và các lực lượng chức năng thành phố đã đến kiểm tra đột xuất hoạt động của các bến khách ngang sông trên tuyến sông Hậu.
Tag: Ban ATGT TP Cần Thơ, kiểm tra đột xuất, bến khách ngang sông, Bến đò ngang
Cập Nhật 08-05-2010
Theo các nguồn tư liệu lịch sử, người Hoa có mặt ở Nam bộ cách nay đã hơn 300 năm. Có thể nói, ở đâu có người Hoa cư trú, ở đó tất có chùa Hoa, như: Hiệp Thiên Cung Ba Láng (Cái Răng), Võ Đế Cổ Miếu (Ô Môn), Quan Đế Võ Miếu (Bình Thủy)... hoặc được xây dựng ở những nơi dân cư đông đúc, như: Hiệp Thiên Cung (Cái Răng), Thất Phủ Võ Miếu (Thốt Nốt), Quảng Triệu Hội Quán (TP Cần Thơ)... Khi di cư đến Việt Nam, bà con người Hoa chủ yếu đi bằng đường thủy, công việc làm ăn, buôn bán buổi đầu cũng chủ yếu diễn ra ở bến sông nên sông nước có ấn tượng hết sức đặc biệt. Bà con người Hoa quan niệm rằng: Chính các vị thần sông, thần biển, các vị thần chuyên cứu người trên biển như Bà Thiên Hậu chẳng hạn đã phù hộ cho họ rất nhiều trong những chuyến hải trình xa xôi đến Việt Nam, cũng như trong công việc mua bán sau này. Nên các ngôi chùa thường được xây cất ở cặp mé sông chính là để các vị thần trấn giữ, ngăn chặn mọi điều xui xẻo, đem những điều may mắn, tốt lành.
Cập Nhật 20-01-2008
Hành khách có dịp đi qua bến tàu Đầm Dơi - thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau, thường thấy bà lão ngồi co ro trước mái hiên quán cơm gần cổng bến. Bà đã ngồi ở đó ròng rã trên 10 năm, từ lúc người con duy nhất tỉnh táo bị chết chìm và đứa cháu bé bỏng của bà bị mẹ bỏ rơi được bà ẵm đi xin ăn lúc mới 3 tháng tuổi giờ đã ngấp nghé tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Cuộc sống khắc nghiệt đôi lúc tưởng đâu bà đã nằm rụi bên vệ đường bởi tuổi già, mưa nắng và những lần nhịn đói, nhưng bà vẫn gượng dậy, đi xin từng đồng bạc lẻ, gom góp mua gạo gởi về nuôi đám con cháu không có khả năng tự nuôi sống bản thân mình.